Cướp giật lúc sáng sớm

Thứ năm, 30/11/2017 14:00

Thích ăn chơi, lười lao động, Lê Văn Cường đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai). Thời điểm Cường chọn để gây án thường vào sáng sớm, nạn nhân đa phần là những phụ nữ mang theo điện thoại, trang sức đi một mình.

Lê Văn Cường.

4 giờ 30 ngày 24-11, chị Đỗ Vũ Hải Hà (1986, trú P. Đống Đa, TP Pleiku) đang ngồi chờ xe khách tại lề đường ngã ba Phạm Văn Đồng - đường 17-3 (P. Thống Nhất, TP Pleiku) thì có một người đàn ông đi xe máy đến và hỏi: “Có đi xe ôm không?”. Đồng thời, người đàn ông này dừng xe lại gần chị Hà. Khi chị Hà lắc đầu: “Dạ không, tôi đang đợi xe rồi” thì bất ngờ người này giật ĐTDĐ hiệu iPhone6 64G màu xám mà chị Hà đang cầm trên tay rồi điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng trung tâm TP Pleiku. Do thời điểm sáng sớm, vắng người qua lại nên chị Hà chỉ hô hoán, cầu cứu trong vô vọng. Do có việc đi gấp nên mãi đến 9 giờ ngày 25-11 chị Hà mới đến trụ sở CATP Pleiku trình báo sự việc. Tuy nhiên, do thời điểm sáng sớm nên chị Hà cũng không nhớ rõ khuôn mặt đối tượng, chị chỉ cung cấp được đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi, đi xe máy đã cũ. Có tình tiết cực kỳ quan trọng là khi đối tượng phóng xe tẩu thoát thì chị Hà đọc và nhớ được BKS xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua nguồn tin TS, đến 14 giờ cùng ngày, Đội CSHS CATP Pleiku đã bắt giữ Lê Văn Cường (1979, trú làng Blang 1, xã Ia Der, H. Ia Grai). Đồng thời, CQĐT thu giữ tang vật là chiếc ĐTDĐ iPhone của chị Hà và chiếc xe máy BKS 51Z9-2549 mà Cường dùng làm phương tiện thực hiện vụ cướp giật tài sản trên. Được biết, Cường là đối tượng từng có 1 tiền án về tội danh “Tàng trữ trái phép chất độc”.

Tại CQĐT, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, rạng sáng 24-11, với mục đích tìm những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm để tìm cách cướp giật tài sản, Cường điều khiển xe máy từ nhà ra các tuyến đường trên địa bàn TP Pleiku tìm “con mồi”. Khi thấy chị Hà đứng một mình, trên tay cầm 1 ĐTDĐ hiệu iPhone, Cường giả vờ là người chạy xe ôm đến hỏi rồi thừa lúc chị Hà sơ hở, giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Đồng thời, qua đấu tranh khai thác mở rộng, Lê Văn Cường còn khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Pleiku và 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H. Ia Grai. Đơn cử, 5 giờ 30 ngày 27-4, Cường điều khiển xe máy với mục đích lượn lờ qua các tuyến phố tìm người dân sơ hở để cướp giật tài sản. Khi thấy chị Trần Thị Thu Nguyệt (1962, trú hẻm 122-Lê Thánh Tôn, P. Ia Kring, TP Pleiku) đang đứng quét sân trước nhà, Cường tiếp cận giả vờ để hỏi đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 2 chỉ (trị giá 4 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Cũng với thủ đoạn tương tự, 7 giờ 30 ngày 11-7, Cường đã giật 1 sợi dây chuyền bằng vàng 18K trọng lượng 4 chỉ của chị Ksor Blok (1976, trú làng Kép, P. Đống Đa, TP Pleiku) khi chị Blok đang đứng một mình trước cửa nhà. 5 giờ 50 ngày 12-9, khi thấy bà Vũ Thị Ngạn (1950, trú 123/13-Tôn Thất Thuyết, P. Thống Nhất, TP Pleiku) đang tập thể dục trước sân nhà, Cường cũng tiếp cận giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 4 chỉ rồi tẩu thoát.

Cường khai nhận, sau khi mãn hạn tù vào năm 2010, đối tượng trở về địa phương sinh sống. Dù đã có 2 đời vợ và 2 con nhưng Cường vẫn chứng nào tật nấy chỉ thích chơi bời, ăn nhậu, cờ bạc. Thế nên, số tiền nợ nần ngày càng chồng chất. Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Cường quay trở lại con đường phạm tội. Với thủ đoạn điều khiển xe máy một mình dạo quanh các tuyến đường vào lúc sáng sớm, gặp phụ nữ đi tập thể dục hoặc quét dọn trước sân, Cường tìm cách tiếp cận giả vờ hỏi đường, hỏi thăm nhà. Sau khi quan sát thấy vắng người qua lại, lợi dụng lúc sơ hở của bị hại, Cường giật dây chuyền, ĐTDĐ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tạm giữ Cường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH TÂN